728 x 90

Những lời than phiền kỳ quặc của du khách

Những lời than phiền kỳ quặc của du khách
Bãi biển quá nhiều cát, chẳng có cái điều hòa nào ở chỗ đón thuyền hay công viên không thông báo khách phải mang theo đồ bơi... là những câu than phiền có thể khiến bạn không nhịn được cười.
CanhDep.net

Trên những chặng đường du lịch, việc xuất hiện những lời phàn nàn không phải chuyện quá xa lạ. Tuy nhiên, bạn sẽ không ngờ được có những du khách đã cằn nhằn rất hài hước

1. Khi đến Goa ở Ấn Độ, tôi rất bực mình vì gần như mọi nhà hàng đều phục vụ món cà ri. Tôi không thích ăn đồ cay chút nào. 

2. Họ nên cấm tắm biển ngực trần. Nó làm chồng tôi bị xao nhãng khi đang thư giãn trong kỳ nghỉ. 

3. Khi chúng tôi ở xứ sở bò tót, tiếp tân nói tiếng Tây Ban Nha, thức ăn cũng của Tây Ban Nha. Chẳng ai nói với tôi ở đó lại có nhiều người "ngoại quốc" đến vậy. 

4. Chúng tôi đăng ký chuyến đi đến công viên nước, nhưng không ai bảo phải mang theo đồ bơi và khăn tắm. Tôi cứ tưởng nó đã bao gồm trong tiền vé. 

5. Bãi biển quá nhiều cát, đến nỗi khi trở về phòng, tôi phải lau chùi tất cả mọi thứ. 

Những lời than phiền kỳ quặc của du khách

Bãi biển quá nhiều cát cũng có thể trở thành lý do than phiền của du khách. Ảnh: Herald Express

6. Tôi phát hiện cát ở bãi biển không giống như trong tờ rơi quảng cáo. Rõ ràng họ nói cát màu trắng, mà tôi thấy nó màu vàng. 

7. Các chủ cửa hàng ở Puerto Vallartato thật lười biếng. Họ đóng cửa vào buổi chiều, trong khi tôi cần phải mua nhiều thứ vào thời điểm đó. Hãy cấm họ đóng cửa đi. 

8. Không ai nói với chúng tôi rằng có cá trong hồ. Bọn trẻ rất sợ lũ cá. 

9. Tờ rơi ghi rằng nhà bếp được trang bị đầy đủ dụng cụ, vậy mà tôi tìm mãi chẳng thấy cái đồ đánh trứng trong ngăn tủ.

10. Những con đường ở đây quá gồ ghề khiến tôi không thể đọc sách hướng dẫn du lịch về nơi này trong suốt chuyến xe buýt đến khu resort. Điều này làm tôi bỏ lỡ nhiều thứ thú vị. 

11. Chúng tôi mất 9 tiếng để bay từ Jamaica về Anh, trong khi người Mỹ chỉ cần 3 tiếng. Không công bằng chút nào. 

12. Chúng tôi phải chờ ngoài trời để đón thuyền và chẳng có cái điều hòa nào ở đó. 

13. Nhiệm vụ của các công ty du lịch là phải báo với chúng tôi về những vị khách đồng hành ồn ào trước khi đặt tour. 

14. Tôi bị muỗi cắn, quảng cáo chẳng đề cập gì đến mấy con muỗi cả. 

15. Tôi và người yêu đặt khách sạn một phòng 2 giường. Vậy mà họ lại cho chúng tôi ở phòng có một chiếc giường cỡ lớn. Tôi nghĩ họ phải chịu trách nhiệm và bồi thường nếu chẳng may tôi có thai. Chuyện này sẽ chẳng xảy ra nếu cho tôi phòng 2 giường như yêu cầu.

Du Lai (theo Herald Express)