728 x 90

Vùng đất Bắc Tây Nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Vùng đất Bắc Tây Nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người
Thiên nhiên như được khoác lên chiếc áo mới cho mùa lễ hội, mùa sinh sôi nãy nở hòa cùng tiết trời ôn hòa làm say đắm lòng người. Những chiếc lá vàng cuối cùng còn nán lại trên cây như muốn...
CanhDep.net
Thiên nhiên như được khoác lên chiếc áo mới cho mùa lễ hội, mùa sinh sôi nãy nở hòa cùng tiết trời ôn hòa làm say đắm lòng người.

Vùng đất bắc tây nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Những chiếc lá vàng cuối cùng còn nán lại trên cây như muốn níu giữ chút sự sống cho mùa đông lạnh giá cũ kĩ. (Ảnh: Minh Đức)

Vùng đất bắc tây nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Xuân về, mặt trời vùng cao nguyên nắng gió cũng thức giấc sớm hơn. (Ảnh: Minh Đức Photokt)

Vùng đất bắc tây nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Lộc non bắt đầu hé nở như báo hiệu mùa của sự sống đã về. (Ảnh: Minh Đức Photokt)

Vùng đất bắc tây nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Những tia nắng đầu tiên đánh thức núi rừng giữa màn sương sớm. (Ảnh: MV Dương)

Vùng đất bắc tây nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Nhánh đỗ quyên khoe sắc thắm yêu kiều trước gió. (Ảnh: MV Dương)

Vùng đất bắc tây nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Những con đường ngập sắc vàng hoa dã quỳ là nét đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. (Ảnh: Minh Đức Photokt)

Vùng đất bắc tây nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Hoa Mimosa bung nở rộ khắp núi đồi, có nghĩa là mùa xuân đã về trên buôn làng. (Ảnh: Minh Đức Photokt)

Vùng đất bắc tây nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Sắc phớt hồng quyến rũ của nhánh đào rừng bên bờ hồ như điểm xuyến thêm vẻ đẹp cuốn hút cho bức tranh mùa xuân vùng đất cực Bắc của Tây Nguyên. (Ảnh: MV Dương)

Vùng đất bắc tây nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Những bụi ngọc thảo đơn rực rỡ đua nhau khoe sắc dưới chân thác Pa Sĩ (Măng Đen). (Ảnh: MV Dương)

Vùng đất bắc tây nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Những tán rừng thông phủ kín hai bên đường. (Ảnh: MV Dương)

Vùng đất bắc tây nguyên thời khắc giao mùa đẹp đắm say lòng người

Một mảng màu hài hòa và tự nhiên hệt như bức tranh sơn mài được người họa sĩ vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết. (Ảnh: Minh Đức Photokt)

Và hình như chỉ có ở Tây Nguyên, người ta mới cảm nhận rõ nét nhất một ngày có bốn mùa: sáng mùa xuân, trưa mùa hạ, chiều mùa thu và tối mùa đông. Những cánh rừng thông phủ kín hai bên đường, màn sương mù buổi sớm mai và cái lạnh se sắt khi màn đêm buông xuống nơi cao nguyên đại ngàn, tất cả tạo nên vẻ đẹp thơ mộng và hữu tình rất riêng cho vùng đất bắc tây nguyên , xứ sở của loài sâm Ngọc Linh quý hiếm.