728 x 90

Độc lạ: tham quan bảo tàng điêu khắc… dưới đáy biển

Độc lạ: tham quan bảo tàng điêu khắc… dưới đáy biển
Nay những người yêu nghệ thuật và có máu phiêu lưu đã có một địa điểm tham quan đáp ứng cả hai tiêu chí trên! Tượng chân dung của Felix Edmundovich Dzerzhinsky, một chính khách Liên Xô gốc Ba Lan. (Ảnh:...
CanhDep.net
Nay những người yêu nghệ thuật và có máu phiêu lưu đã có một địa điểm tham quan đáp ứng cả hai tiêu chí trên!

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Tượng chân dung của Felix Edmundovich Dzerzhinsky, một chính khách Liên Xô gốc Ba Lan. (Ảnh: Daily Mail)

bảo tàng độc nhất vô nhị ấy chính là Alley of Leaders (tạm dịch: Con hẻm của những lãnh tụ), được thành lập năm 1992 tại mũi Tarhankut, Crimea bởi một thợ lặn có tên Vladimir Broumenskyy.

Được biết, Broumenskyy – một người đến từ Donetsk, Ukraine, đã mang những bức tượng đến bờ biển này sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Bên cạnh tượng bán thân của những danh nhân nổi tiếng như Lenin, Stalin Marx, còn có cả tháp Eiffel và cây cầu Tower Luân Đôn. Kể từ đó, bảo tàng này tiếp tục nhận thêm một số lượng tác phẩm nghệ thuật để trưng bày do nhiều thợ lặn khác mang đến.

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Còn đây là bức tượng của lãnh tụ Lenin. (Ảnh: Daily Mail)

Dưới đây là những bức tượng đã phủ rêu và in đậm dấu thời gian nhưng vẫn lung linh nơi đáy nước sâu thăm thẳm của mũi Tarhankut.

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Đường bờ biển ở mũi Tarhankut, Tarhan Qut Crimea – nơi tọa lạc của bảo tàng dưới đáy biển độc nhất vô nhị trên thế giới. (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Đây là nơi tập trung nhiều bức tượng chân dung của những nhà lãnh đạo tài ba trên thế giới. (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Ngoài ra còn có tượng của cầu Luân Đôn với màu sắc tươi sáng như mới được đặt ở đây ngày hôm qua. (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Một chú bồ nông đang rón rén đi dưới đáy biển, xa xa là cầu Luân Đôn. (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Tháp phát thanh Shukhov, hay còn được gọi là tháp Shabolovka, là một công trình được xây dựng ở Moscow vào thời nội chiến Nga. (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Không thể thiếu Yuri Alekseyevich Gagarin, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Tượng Phật cười rạng rỡ nằm trên một tấm thảm được tạo thành bởi những sợi rong biển màu tía. (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Sergei Alexandrovich Yesenin, một đại thi hào người Nga (trái) và Nikolai II, Sa hoàng cuối cùng của nước Nga (phải). (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Vị thần biển Neptune trong thần thoại Hy Lạp đang cầm đinh ba đầy quyền lực. (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Phi hành gia Yuri Gagarin (trái) và Nadezhda Konstantinovna, một chính trị gia người Nga. (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Sáng rực rỡ dưới đáy biển âm u là một mô hình tàu đắm có màu đỏ còn khá mới. (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Bất chợt, bức tượng người thợ lặn như lao ra từ trong rặng san hô… (Ảnh: Daily Mail)

Độc lạ tham quan bảo tàng điêu khắc dươi đáy biển
Và đây là một nhóm trẻ em vô danh đang “vui đùa” ở một góc bảo tàng. (Ảnh: Daily Mail)