728 x 90

Trải nghiệm 1 ngày ở Phú Quốc

Trải nghiệm 1 ngày ở Phú Quốc
Dưới đây là kinh nghiệm 1 ngày vui chơi ở Phú Quốc của nhân vật Bụi. Cùng tham khảo nhé! Bạn nhớ lưu ý đây là thời điểm tháng 3/2016! ...
CanhDep.net
Dưới đây là kinh nghiệm 1 ngày vui chơi ở Phú Quốc của nhân vật Bụi. Cùng tham khảo nhé! Bạn nhớ lưu ý đây là thời điểm tháng 3/2016!
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Từ Sài Gòn, Bụi bay hãng VietJet hết 35 phút là đến sân bay quốc tế Phú Quốc. Tại sảnh ra, bạn sẽ thấy các quầy bán vé taxi mời chào bạn. Giá một cuốc xe 4 chỗ là 200k vào trung tâm thị trấn Dương Đông (hoặc 230k nếu bạn ở các resort xa thị trấn).

Nếu đi 1 người, bạn có thể đi xe buýt Jetstar giá rẻ 50k, chở tận vào thị trấn. Cơ mà, xe này chạy theo giờ hạ cánh của Jetstar. Nếu bạn đi hãng khác thì chịu khó vào website Jetstar coi xem họ hạ cánh giờ nào, có cùng với giờ bạn hạ cánh hay không.

Đây là hình nhân viên mời mua vé taxi, trên quầy có ghi giá vé xe buýt Jetstar 50k:

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Nếu ngó mãi không thấy xe buýt Jetstar giá rẻ thì bạn thử phương án đi xe máy nhé. Kinh nghiệm của bạn Tuấn Vũ là: chỉ việc đi ra cửa sân bay, nhìn sang tay phải là thấy dịch vụ cho thuê xe máy.

Lỡ không thấy thì cứ đi sang tay phải mà kiếm nhé, lắm khi chủ xe chạy cả vào sảnh sân bay mời chào bạn đó.

Giá thuê xe máy: 120k/xe số, 150k/xe ga. Họ cầm chứng minh thư, bạn không phải đặt cọc tiền.

Điện thoại thuê xe: 0917 020 808 – 0773 996 951 (Mr Cường). Cửa hàng giao xe máy MIỄN PHÍ tại sân bay và các khách sạn trong thị trấn Dương nếu thuê từ 2 ngày.

Email: xemayphuquoc@gmail.com

Sau khi có xe thì bạn cứ theo đường họ chỉ dẫn, hoặc tự mở điện thoại mở google map cách về thị trấn Dương Đông (hoặc các điểm muốn khám phá), dễ như ăn kẹo.

Còn nhóm Bụi, vì đi 6 tên, nên đã đặt dịch vụ xe 7 chỗ trọn gói từ trước. Đón từ sân bay vào thị trấn ăn sáng, rồi cả ngày đi các điểm tham quan, tối mịt về đến nơi nghỉ, giá chỉ có 700k.

- Liên hệ Mr Công: 0932 620 779 (website: phuquoctour.info, email: cong@phuquoctour.info)

Mr Công 33 tuổi cho các bạn dễ xưng hô, người Long An ra Phú Quốc định cư đã 9 năm. Công rất nhiệt tình, chu đáo.

Lịch trình đi Phú Quốc ngày đầu tiên

Do lần đầu đến Phú Quốc nên đoàn Bụi để em Công tư vấn các điểm đi, sao cho hợp lý nhất.

Đầu tiên, từ sân bay lúc 8h sáng, xe chạy về đường Bạch Đằng ở trung tâm thị trấn Dương Đông để ăn sáng ở quán bánh canh Phụng. Quán này nổi tiếng, ai cũng biết, nên bạn phải đến thử một lần.

Món chủ đạo:bánh canh chả cá thu, giá 30k/bát

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Ngoài cửa quán có hàng rong bánh thốt nốt, đẹp mắt và ăn cực ngon. Cả đoàn ai cũng tiếc vì chỉ gặp chị thốt nốt này có một lần. Các bạn nên thử nhé (hai ảnh trên)! Còn mẹt bánh mỳ nhân khoai môn bên dưới thì bình thường nha, không có gì đặc sắc.

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Ăn xong bánh canh, xe chở đoàn ra mũi Dinh Cậu ngay gần đó, vào thăm đền Dinh Cậu. Bên cạnh đền Dinh Cậu là đền Dinh Bà. Cả đoàn dạo vòng vòng là hết bát bánh canh trong bụng.

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Sau đó, xe chở đoàn đi xem trại chó Phú Quốc. Trên đường 30-4 thấy quán bán dừa dâu (chắc là ngọt như dâu) nên ghé ăn thử. Công nhận dừa ngọt lạ lắm bà con, cùi dẻo mềm, bà con nên thử nhé. Quán ở cạnh số nhà 26 đường 30-4, trong thị trấn luôn. Số ĐT chị chủ: 01626 007 777.

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Xe bon bon tiếp tới trại chó Thanh Nga. Giá vé 40k/khách vào tham quan. Có hướng dẫn viên giới thiệu các chuồng chó, mỗi con biết làm mỗi trò, như là vượt rào, nhặc rác, đào hang, đua chó (đủ 10 khách sẽ cho đua, dưới 10 khách ngồi chờ ghép đoàn).

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Rời trại chó, xe chở tới một quán bán hột tiêu, có cả vườn tiêu cho các bạn vô tạo dáng chụp ảnh. Đủ các loại tiêu cho bạn mua thử, như là tiêu đen, tiêu sọ, muối tiêu chấm xoài. Tại đây bạn được ăn xoài chấm muối tiêu miễn phí nhé. Bụi có mua 1 túi hạt tiêu đen cho cô bạn thân, rồi mua thêm 2 lọ muối tiêu về tặng cơ quan ăn quà vặt.

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Tiếp theo, đoàn tới khu du lịch suối Tranh, giá vé vào cổng 5k/khách. Mùa này (tháng 3) không có nước nên cũng không có gì đáng xem, suối khô khốc à (mùa mưa lại đẹp nhé). Nên bạn có thể bỏ qua nếu không nhiều thời gian. À, trong khu này có vườn hoa bướm rất đẹp nên cả nhóm nhí nhố tạo dáng chụp ảnh.

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Đến giờ trưa rồi, xe chạy ra Hàm Ninh ăn hải sản. Em Công giới thiệu ăn hải sản Phú Quốc thì phải ra Hàm Ninh.

Tại Hàm Ninh, đừng có ăn ở quán Kim Cương nha. Ăn quán cạnh đó là Song Lê giá cả phải chăng hơn. Hoặc bên ngoài Song Lê có các chị bán hải sản, luộc rồi kê ghế cho bạn ngồi thưởng thức. Đoàn Bụi thì vô Song Lê vì muốn bia rượu phục vụ cho hoành tráng.

Cả đoàn 7 người ăn hết 1,7 triệu (gồm: bào ngư 900k/kg ăn nửa cân, bề bề 800k/kg ăn cả cân, ốc nhảy, cá mú, cá kho, cơm canh, bia). Nói chung thấy hài lòng, hải sản tươi ngon.

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Mà điều buồn cười ở đây là các bé bán sao biển, tự nhiên ở dưới biển ném cái vèo một con sao biển lên ghế của Bụi, nói: “Con tặng cô chú đó, cô chú đem về mà trưng”. Bụi bảo: “Cô chú không lấy đâu”. Bé trả lời: “Con tặng thiệt mà, sáng giờ ế quá nên con tặng không đó”… Rồi câu chuyện qua lại, bé đối đáp rất khéo, cuối cùng Bụi vui vẻ trả bé 20k. Haha!

Đánh chén no say rồi, xe đi tiếp tới trại nước mắm Phụng Hưng. Trời ơi, các thùng mắm mới to làm sao. Các nhân viên tiếp thị sẽ xúm vô mời bạn mua mắm đặc sản 45 độ đạm. Bụi cũng thử mua 2 chai làm quà biếu mẹ. Vì Bụi làm báo, cũng biết rằng mắm Phú Quốc xịn làm ra đến đâu là hết sạch, không có mà bán ở siêu thị. Trại mắm sẽ gửi thùng mắm 12 chai (chung cả đoàn) ra tận Hà Nội, bạn không cần xách theo làm gì.

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Xong trại mắm, xe quay đầu sang bên kia đường để tới nhà tù Phú Quốc (trại mắm và nhà tù đối diện nhau). Đây là di tích lịch sử, không mất tiền mua vé tham quan, vào tự do. Bạn nên thắp một nén nhang, rồi vào phòng trưng bày tư liệu lịch sử xem trước. Sau đó, bạn tản bộ ra khu giam giữ để chứng kiến những cảnh tra tấn kinh dị năm xưa.

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Sau khi “thoát tù”, xe chạy tới Bãi Sao. Đường vào bãi hơi xấu vì là đường đất, nhưng có lẽ năm nay sẽ được trải nhựa. Nói chung lúc vào thấy đúng là còn chưa khai thác hết, nhìn cũng bé bé, ai ngờ lúc chạy ra khỏi hàng cây, nhìn ra biển…

Ôi trời ơi, đẹp dã man con ngan!

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Lúc đó tầm 15h30 nên ánh nắng chiếu xuống bãi Sao đẹp vô cùng, nước xanh trong như ngọc, chưa từng thấy ở bãi biển Việt Nam nào (mới thấy ở Boracay, Phillipipines).

Cát biển cực trắng, cực mịn nhé, chưa thấy bãi biển nào ở Việt Nam như thế. Thuê một ghế nằm giá 30k (ngồi mấy người cũng được), tắm nước ngọt giá 15k/khách.

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Bãi Sao là nơi bạn phải đến nhé. Nếu đi xe máy thì cứ theo chỉ dẫn trên điện thoại. À, đường vào là đường đất, chưa có đèn, nên nếu ở đến tối thì lúc đi ra sẽ tối om, nhưng yên tâm là an ninh ở Phú Quốc rất tốt.

Bơi lội, đùa nghịch ở bãi Sao chán chê thì nhóm Bụi quay về đi tiếp cửa hàng ngọc trai Ngọc Hiền (công ty lớn nhất đảo). Tại đây có chuyên gia Úc mổ trai cho bạn xem cách lấy ngọc. Rồi bạn vô cửa hàng xem vô vàn trang sức làm từ ngọc trai. Có bộ tới 1 tỷ đồng lận!

À, thấy bột ngọc trai nghiền sẵn được bán với giá 4 triệu/kg, một lọ bé xíu giá 1 triệu. Bạn gái nào mua về đắp mặt thì ok, chớ có mua loại rẻ bán tràn lan trên mạng xã hội nhé.

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Sau khi một chị trong nhóm mua cái trâm cài áo ngọc trai giá 3,7 triệu thì đoàn lên xe đi về khách sạn. Ngày đầu tiên này thì Bụi ở SenViet Village @ Spa 3 sao.

Nói thêm về cái SenViet này nhé: nó không gần biển, có bể bơi, xa thị trấn 5km nên đi lại phải bằng taxi. Khách còn vắng nên ăn sáng là gọi món do nhân viên làm, chứ không phải buffet.

Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc
Trải nghiệm 1 ngày ở phú quốc

Đến tối, cả nhóm nhờ lễ tân kêu hộ taxi chở về thị trấn đi chơi chợ đêm Phú Quốc. Tuy nhiên, đến 30/6/2016, chợ đêm này đã bị giải tán rồi nên các bạn đi sau thời gian này sẽ không còn cơ hội thưởng thức nữa.

Oanh tạc chợ đến nửa đêm thì lại kêu taxi về lại SenViet, kết thúc một ngày đầy ý nghĩa tại Phú Quốc ■