728 x 90

Hành trình 3 ngày 2 đêm ở Lý Sơn chỉ với 2190k

Hành trình 3 ngày 2 đêm ở Lý Sơn chỉ với 2190k
Cùng khám phá nhé! ĐẶT VÉ MÁY BAY: Vé máy bay siêu rẻ chỉ 780K khứ hồi của hãng Vietnam Airline, *Liên hệ đặt vé : 0902193880, phòng vé số 1 ngõ 3B Đặng Thái Thân, Hà Nội ĐẶT XE RA SÂN BAY: Các bạn...
CanhDep.net
Cùng khám phá nhé!

ĐẶT VÉ MÁY BAY:

Vé máy bay siêu rẻ chỉ 780K khứ hồi của hãng Vietnam Airline, *Liên hệ đặt vé : 0902193880, phòng vé số 1 ngõ 3B Đặng Thái Thân, Hà Nội

ĐẶT XE RA SÂN BAY:

Các bạn nên đặt xe của hãng Taxi Airport, gọi trước hôm đi là được. Giá cả là 250k xe 4 chỗ, 280k xe 7 chỗ, mình thuê hẳn xe 16 chỗ là 400k. Còn nếu muốn tiết kiệm các bạn có thể đi xe bus của hãng hàng không 40k/người. Bus của VNA đón ở số 1 Quang Trung.

NGÀY 1 : HÀ NỘI – CHU LAI – SA KỲ

- 10h : Cả team tập trung để xe đón ra sân bay Nội Bài.

Lưu ý là nên ăn sáng no nê hoặc ăn trưa luôn tại Hà Nội. Ra sân bay chả có gì ăn ngon lành đâu.

- 11h : Cả team vào làm thủ tục, ăn uống thêm, chụp ảnh selfie, check in.

- 13h30-14h30 : Lên máy bay vào Chu Lai

- 14h30 : Xuống sân bay, mọi người NHANH CHÓNG lấy hành lí và ra xe BUS trung chuyển FREE về bến xe Quảng Ngãi, nếu chậm chân, rất có thể sẽ phải đứng những 20km trên xe bus hoặc hết xe bus sẽ phải bắt taxi ra cảng Sa Kỳ (khoảng 40-50km) hết khoảng 600-700k.

Đến bến xe Quảng Ngãi, vì đói quá nên cả team quyết định đi ăn. Món BÁNH CANH CÁ DẦM 17k/bát mùi vị rất đặc trưng của miền trung, quán ở ngay đối diện cây xăng bên cạnh bến xe. Ngoài ra còn có BÁNH BAO bán dọc đường rất ngon, nhiều nhân, vị lạ lạ như cho thêm magi ấy.

Hành trình 3 ngày 2 đêm ở lý sơn chỉ với 2190k
                                     Bánh canh cá dầm chỉ 17k/bát vô cùng đặc biệt

Sau đó quay trở lại bến xe tìm xe đi cảng Sa Kỳ. Các bạn có thể đi taxi mất tầm 250k, hoặc đi xe bus đến tận cảng luôn 13k/người, có chuyến lúc 16h, 17h30 (tiếng rưỡi 1 chuyến).

- 18h30 : Bọn mình đặt chân đến cảng Sa Kỳ thì trời đã tối, hết giờ mua vé tàu sáng hôm sau nhưng may mắn được chị chủ quán ăn bên trong cảng liên hệ đặt vé giúp nên sáng hôm sau không phải xếp hàng. Hoặc các bạn có thể nhờ nhà nghỉ đặt vé tàu cho.

*Sđt chị chủ quán : 0903591409

- Ở đây có Nhà Nghỉ Đại Thành sang chảnh nhất Sa Kỳ, phòng đôi có 150k/đêm thôi. Mới cứng, sáng sủa sạch sẽ nhìn ra biển luôn. Còn nhiều nhà nghỉ khác siêu siêu rẻ, trung bình cứ 50k/2người thì nhà kiểu cấp 4.

- 20h : Sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, cả team đi ăn tối. Khuyến cáo là các bạn nếu ăn qua loa thì hãy ăn hủ tíu gì đó hoặc cơm bình dân, chứ món RAM với cả ốc ở đây không ngon tẹo nào.

Còn muốn ăn hải sản thì các bạn bắt taxi ra bãi tắm Mỹ Khê mất tầm 100k. Hải sản siêu ngon mà giá hợp lý.

NGÀY 2 : SA KỲ - ĐẢO LÝ SƠN

- 6h : Mọi người tập trung dưới sảnh, trả phòng và đi bộ ra cảng Sa Kỳ.

Vì đặt được vé trước nên mình cảm thấy mọi thứ rất thuận lợi. Ung dung ngồi ăn sáng trong lúc các bạn xếp hàng mòn mỏi. Đến lúc có người gọi tên mình trên loa thì ra quầy lấy vé là xong luôn.

Ăn sáng ở đây có rất nhiều món, bún, bánh mì, bánh canh đủ cả, giá cả cũng chỉ 15-20k. Mọi người tha hồ lựa chọn.

Hành trình 3 ngày 2 đêm ở lý sơn chỉ với 2190k
                                   Tàu ra đảo Lý Sơn khởi hành lúc 7h30 phút

- 7h : Mọi người lên tàu. Một sai lầm của chuyến đi đó là đặt chuyến tàu sớm là tàu nhỏ, khởi hành lúc 7h30 phút. Tàu bé mà sóng lớn nên đi rất dễ say sóng. Bạn sẽ mất khoảng 75 phút lênh đênh trên tàu.

Một ngày có 3 chuyến tàu từ cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn, các bạn nên đi tàu chuyến thứ 2 lúc 8h30p là tàu lớn. Tàu thăng bằng tốt hơn và thoáng hơn nên cảm giác dễ chịu. Chuyến cuối hình như khởi hành buổi chiều lúc 14h30p thì phải. Không nhầm thì cũng là tàu bé.

- 9h : Cập bến cảng Lý Sơn. Đến cảng Lý Sơn sẽ có rất nhiều chủ nhà nghỉ ra tận nơi mời chào các bạn về nhà họ ở. Kinh nghiệm đúc rút ra là các bạn đừng có đặt nhà nghỉ trước làm gì, đến nơi họ sẽ đèo mình đi về nhà họ xem phòng có thích không, giá có hợp lí không. Nếu hợp lý thì thuê, không thì họ sẽ đèo mình trở lại bến cảng mà không lấy đồng nào cả.

- Bọn mình chọn thuê nhà nghỉ THỦY THẠCH, ngay mặt biển, cách cảng khoảng 100m. Nhà nghỉ này chỉ xếp sau CENTRAL LY SON HOTEL, là khách sạn sang chảnh nhất ở đây 500k/phòng. Còn THỦY THẠCH 200k/phòng, 2 giường đôi, khang trang sạch sẽ, sáng sủa, thoáng mát. Có đầy đủ nóng lạnh, tivi, điều hòa, máy sấy tóc.

* Sđt nhà nghỉ Thủy Thạch : 0935298654

Hầu hết các nhà nghỉ ở đây đều có cho thuê xe máy, giá chung 150k/ngày (đã đổ xăng, xe mới) và 130k/ngày (chưa đổ xăng, xe cũ). Các bạn nên thuê xe mới vì xe cũ dễ chết máy và yếu hơn nên nhiều đoạn lên đỉnh núi sẽ khó khăn. Còn các thanh niên yếu đuối, phụ nữ chân yếu tay mềm có thể đi taxi, giá hơi đắt 1 chút (17k-20k/km).

- Các nhà nghỉ ở đây cũng đều có dịch vụ NẤU ĂN HỘ. Nghĩa là các bạn đi chợ mua hải sản đồ ăn các thứ các thứ, về nhà họ sẽ nấu cho, phí tầm 200k/bữa trở xuống, có nơi không lấy tiền.

- 9h30p : Địa điểm đầu tiên mà team mình đặt chân đến chính là NÚI THỚI LỚI. Cảnh đẹp ở đây thực sự không khác gì thiên đường. Những nơi như biển Mỹ Khê Đà Nẵng, biển Nha Trang, biển Vũng Tàu,…đều không là gì cả.

Hành trình 3 ngày 2 đêm ở lý sơn chỉ với 2190k
                                    Quang Cảnh Lý Sơn nhìn từ núi Thới Lới.

- Ở Thới Lới tầm 1 tiếng thì team mình di chuyển xuống HANG CÂU, dưới chân núi Thới Lới, nhìn ra biển. Khu này hơi nhiều rác nhưng sóng to, nhiều rải đá rất đẹp. Các bạn có thể ăn trưa Hải Sản ở Hang Câu có quán phục vụ. Team mình vì ướt người và lạnh quá nên quyết định về nhà nghỉ tắm rửa thay quần áo rồi mới đi ăn trưa.

- 12h30-13h30 : Tắm rửa thay quần áo, mang sẵn đồ đạc chiều ăn xong đi chơi luôn

- 13h30 : Cả team định sẽ mua đồ về nhà nghỉ bảo họ nấu để ăn nhưng chợ sáng đóng cửa sớm nên trưa đành đi ăn tại quán PHÁT HẢI – quán hải sản nổi tiếng và đông khách nhất tại Lý Sơn. Thực đơn bữa trưa gồm có cá 1,5kg-600k, mực lá 2 đĩa chiên 300k, nghêu 2 đĩa 2kg – 160k, gỏi tỏi đặc sản Lý Sơn 2 đĩa 140k, ngoài ra ăn thêm bún, canh chua cá, bia, nước ngọt. TỔNG CỘNG hết 1370k. Nói thật là cũng ngon đấy, nhưng cảm giác ăn chưa đủ, mọi người ăn xong vẫn còn thòm thèm. Mà cảm thấy hơi đắt nên cả team quyết định hỏi đường đến chợ mua Hải Sản về ăn tối.

- 15h30-16h30 : Cả team lên đường ra chợ mua Hải Sản. Hải sản rất rẻ, 1 con cá trình 1,5kg có giá 150K, mực siêu to và dày mình được 2 đĩa đầy lặc lè có 300k, lươn biển ăn giòn, ngọt thịt một đĩa đầy tầm 3-4 lạng chỉ 25k, tôm tươi mặc dù không to lắm nhưng rất ngọt và chắc thịt 200k/kg, 1kg rất rất nhiều, 8 người ăn không hết.

Hành trình 3 ngày 2 đêm ở lý sơn chỉ với 2190k
                         Bạn có thể mua đủ loại hải sản với giá hời tại chợ Lý Sơn

Mua xong hải sản và gia vị mang về nhà nghỉ cho họ chế biến và hẹn giờ ăn rồi cả team lại lên đường đi lượn lờ tiếp xung quanh đảo.

- 18h : Về nhà nghỉ tắm rửa để chuẩn bị ăn tối.

- 19h30 : Tất cả có mặt đầy đủ dưới bàn ăn ngoài trời luôn ạ. Bữa tối đó riêng tiền đi chợ hết hơn 800k, thêm đồ uống 150k và tiền dịch vụ nấu ăn 200k thì tổng chi phí rẻ hơn bữa trưa nhưng thực sự giá trị dinh dưỡng và khối lượng thì phải gấp 3 lần.

Lưu ý là nhà hàng Phát Hải cũng không ngon nghẻ, bổ rẻ như mọi người nghĩ đâu nhé. Ăn hương ăn hoa thì ok chứ ăn no thì hãy ra chợ mua về.

- Một địa điểm nữa các bạn có thể ăn hải sản bình dân hơn là đối diện cây xăng ngay gần cảng Lý Sơn. Có mấy quán bán vỉa hè nhưng mà cũng có cá xịn, mực xịn, tôm hùm nhé. Giá cả rẻ hơn mà chế biến cũng vậy.

- 20h30: Cả team quyết định đi tìm quán karaoke. Quanh đảo có vài quán karaoke, giá cả cũng bình dân. Các bạn có thể tùy lựa chọn. Nếu không đi hát karaoke có thể lên central Ly Son Hotel uống cà phê view mặt biển sang chảnh nhất đảo luôn.

NGÀY 3 : LÝ SƠN – SA KỲ- MỸ KHÊ - CHU LAI – HÀ NỘI

- 5h30: Theo lịch trình là cả team sẽ đi Đảo Bé sáng nhưng do thời gian hơi gấp và nhiều nơi trên đảo chưa đi hết nên quyết định bỏ qua Đảo Bé. Các điểm được chọn là CHÙA HANG VÀ CỔNG TÒ VÒ.

Trước khi di chuyển, các bạn nhớ hỏi lại chủ nhà nghỉ giờ tàu chạy để về cho kịp. Như team mình thì chị chủ nhà nghỉ mua vé hộ cho chuyến tàu lúc 9h sáng, tàu lớn, giá vé 90k/người.

- Cả team tiếp tục di chuyển bằng xe máy đến CỔNG TÒ VÒ đón bình minh. Thực sự thì nó không đẹp như mình nghĩ nhưng được cái chụp lên ảnh rất đẹp. Mọi người nên đón hoàng hôn ở đây thì hợp lý hơn.

Hành trình 3 ngày 2 đêm ở lý sơn chỉ với 2190k
                                                           Cổng Tò Vò đẹp mê hồn.

- Chụp ảnh ở đây tầm 45 phút, sau đó di chuyển lên Chùa Hang, địa thế ở đây đẹp thì không còn gì bằng. Chùa nằm trong hang, cửa hang có lối đi từ trên xuống, trong chùa thờ Tam Bảo, Đường Tăng,…Từ cửa chùa nhìn ra là biển, sóng vỗ đến tận sân chùa, chùa cao hơn mặt biển khoảng 10m. Bờ biển trước chùa có nhiểu rải đá, cát sỏi và rong rêu xanh ngắt. Sau lưng là non, trước mặt là nước, CHÙA HANG tọa lạc tại một nơi thực sự không còn gì tuyệt vời hơn.

Hành trình 3 ngày 2 đêm ở lý sơn chỉ với 2190k

- Cuối cùng, cả team lên đỉnh THỚI LỚI ngắm toàn cảnh LÝ SƠN lần cuối, cũng như nói lời chào tạm biệt, kết thúc chặng đường GẶP MẶT - LÀM QUEN - YÊU NHAU SAY ĐẮM - CHIA LY TRONG TIẾC NUỐI.

- 8h15 : Phóng xe về nhà nghỉ, thu dọn đồ đạc, thanh toán tiền với chị chủ, chị giao vé và tận tình chọn cho cả team các ghế gần nhau.

- 8h45 : Rồng rắn đi bộ ra cảng Lý Sơn, chẳng có thời gian đi mua quà cáp gì cả. Các bạn có thể mua tỏi Lý Sơn về làm quà. Đặc sản Lý Sơn là tỏi, tỏi thường 70k/kg, tỏi xịn nhất là tỏi 1 nhánh 700k/kg. Đấy là tỏi khô, còn tỏi tươi thì cứ x2 giá lên các bạn nhé. Nếu ra chợ mua dễ mua phải hàng trộn lẫn tỏi nơi khác vào lắm nhé !

Lưu ý cho những ai muốn tham quan ĐẢO BÉ: Đảo bé rất đẹp, nhìn nhiều bộ ảnh cưới trên mạng là các bạn có thể hiểu. Vì team mình đi thời gian ngắn nên không kịp đi nên rất tiếc nuối. Thuyền ra Đảo Bé có 2 loại, thứ nhất là thuyền đi theo giờ cố định, 50k/người khứ hồi, đi mất 30 phút là tới nơi. Bạn đến Lý Sơn thì lúc thuê nhà nghỉ bảo họ mua vé giùm cho là ok. Nhưng ngày hình như chỉ có 2 chuyến đi vào buồi sáng và về vào trưa và đầu giờ chiều. Thứ 2 là bạn có thể thuê cano riêng, nếu đi đoàn động tầm chục người trở lên thì nên thuê cano, 1 – 1,2 triệu/cano, đi 7 phút là đến nơi, giờ giấc do mình chủ động.

- 9h30-10h15 : tàu cập bến tại cảng Sa Kỳ, đi tàu lớn có khác, đỡ chòng chành. Ngày về sóng êm biển lặng, cả team mình còn đề phòng leo lên nóc tàu rải chiếu nằm ngủ ngoài trời. Thoáng mát ngủ ngon thì thôi rồi. Vậy là may mắn thoát nạn say sóng lần 2.

Về cảng Sa Kỳ, vì 15h mới bay nên team mình bắt taxi ra BÃI TẮM MỸ KHÊ, cách cảng Sa Kỳ khoảng 7km ăn uống, tắm biển, chụp ảnh các thứ các thứ.

- 11h : cả team đến biển Mỹ Khê. Đi taxi hết 100k ạ. Nhà hàng hải sản ở biển Mỹ Khê thì cứ phải gọi là nhiều không đếm xuể, mình ăn ở quán ĐỨC CHIẾN, vô tình lao vào thôi chứ chẳng có ai giới thiệu cả. Nhà hàng có bàn ngồi ngay cạnh bãi biển, view siêu đẹp, siêu thoáng, siêu mát, siêu dễ chịu. Ghẹ 2kg được 8 con, mỗi người 1 con hết 700k; tôm to bằng 2 ngón tay mỗi ng 1 con hết 250k/0,5kg, Mực trứng 330k/1,5kg, ngoài ra gọi thêm đồ uống, cơm canh ăn kèm. TỔNG CỘNG 1420K 2 mâm đầy đặn đồ ăn mà chế biến rất rất ngon. Trong lúc đợi đồ ăn, mọi người ra biển chơi, chụp ảnh,… Biển Mỹ Khê của Quảng Ngãi cũng không thua kém biển Mỹ Khê của Đà Nẵng là mấy các bạn nhé.

Hành trình 3 ngày 2 đêm ở lý sơn chỉ với 2190k
                  Bữa ăn sang chảnh chỉ tốn có 1420 cho 9 người

- 12h30 : vui chơi ăn uống no nê, cả team bắt taxi 7 chỗ về sân bay Chu Lai hết 620k (50km). Các bạn cũng có thể đi xe bus từ Mỹ Khê về bến xe Quảng Ngãi, sau đó đi xe trung chuyển ra sân bay sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Nhưng bọn mình đến đoạn cuối con đường lười cả mệt rồi nên bắt taxi luôn.

- 14h : đến sân bay Chu Lai, làm thủ tục, vào nhà chờ nghỉ ngơi đợi giờ bay.

- 15h15-16h15: bay về đến sân bay Nội Bài. Lúc về mình không đặt xe của Taxi airport nữa mà ra ngoài gọi xe dù (là xe thường kiểu Uber nhưng không của hãng nào cả). Xe 7 chỗ về HN là 300k.

- 18h: Team về đến vị trí xuất phát, rủ nhau đập phá nốt bữa cuối cùng rồi chia tay ngày mai lại gặp.