728 x 90

Đùa với tử thần để đan lưới trên không trung

Đùa với tử thần để đan lưới trên không trung
Các vận động viên ưa mạo hiểm đã đan một tấm lưới khổng lồ bằng tay không trên độ cao hơn 120 m ở Moab, Utah, Mỹ.
CanhDep.net

Moab Monkeys, nhóm các vận động viên ưa mạo hiểm, đã đan tấm lưới trông như một mạng nhện trên hẻm núi gần thành phố Moab ở bang utah (Mỹ). Chiếc lưới nằm ở độ cao lý tưởng và địa hình thích hợp cho các vận động viên tập luyện nhảy base (một biến thể của môn nhảy dù, người tham gia sẽ nhảy từ các nóc nhà cao ốc, vách núi, cầu).

Đùa với tử thần để đan lưới trên không trung

Chiếc lưới khổng lồ được đan bằng tay trên độ cao hơn 120 m.

Lưới được đan bằng tay và có 5 cạnh nối từ các vách núi xung quanh tụ lại. Vách núi gần nhất cách lưới khoảng 60 m. Để có thể chụp ảnh, tập nhảy và thưởng ngoạn tầm nhìn tuyệt vời thì các vận động viên đều phải đi bộ 60 m trên không và tới trung tâm chiếc lưới.

moab monkeys là một nhóm những người rất đặc biệt, không chỉ đam mê độ cao với môn thể thao nhảy BASE, slacklining, highlining (các môn đi thăng bằng trên dây làm bằng nylon hoặc polyester được căng ra giữa hai điểm) mà họ còn làm phim. Ngoài Moab, Utah, Mỹ,  nhóm đã biểu diễn ở rất nhiều nơi có địa hình nổi tiếng nguy hiểm khác như Rio de Janeiro, Brazil hay dãy núi Alps, Áo. 

Clip khi các vận động viên tập nhảy từ lưới:

Xem thêm hình ảnh của các vận động viên

Hương Chi (theo Borepanda)