728 x 90

Santo Stefano, từ đảo địa ngục thành thiên đường khỏa thân

Santo Stefano, từ đảo địa ngục thành thiên đường khỏa thân
Hòn đảo này chính cũng một trong những khối tài sản của người cha doanh nhân Ciardo Orazio. Sau khi được thừa hưởng “gia tài” này, ông đã có ý tưởng biến nơi đây thành một thiên đường nghỉ...
CanhDep.net
Hòn đảo này chính cũng một trong những khối tài sản của người cha doanh nhân Ciardo Orazio. Sau khi được thừa hưởng “gia tài” này, ông đã có ý tưởng biến nơi đây thành một thiên đường nghỉ dưỡng dành cho những du khách thích khỏa thân .
Santo stefano từ đảo địa ngục thành thiên đường khỏa thân
Hòn đảo nằm cô đơn giữa biển và xa đất liền

"Đến từ một gia đình có truyền thống yêu thiên nhiên, tôi tin rằng việc để cơ thể tiếp xúc với thiên nhiên là điều vô cùng quan trọng. Tôi thích cắm trại dưới bầu trời đầy sao và đó là lý do tôi thường đến đây cùng bạn bè. Tất nhiên, chúng tôi đều khỏa thân. Tôi thích sự tự do", Ciardo chia sẻ trên News.

Ciaro nói rằng ông muốn đảo hồi sinh bằng cách giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ của nó. Đây là lý do ông muốn biến nó thành thiên đường du lịch khỏa thân. Du khách cũng có thể ở lại trong lều, hoặc phơi mình dưới ánh nắng mặt trời,....
Santo stefano từ đảo địa ngục thành thiên đường khỏa thân
 Ngôi làng bỏ hoang bao quanh nhà tù
Santo stefano từ đảo địa ngục thành thiên đường khỏa thân
santo stefano là một thiên đường hoang sơ và tôi không muốn bất kỳ ai làm hỏng sự tinh khiết của nó", ông chia sẻ trên News

Santo Stefano là một hòn đảo san hô nhỏ nằm trên biển Tyrrhenian. Hòn đảo dường như bị cô lập và bị người đời quên lãng. Mặc dù vậy, thảm thực vật ở đây vô cùng phong phú với loài cá mú khổng lồ. Dưới đáy biển như một kỳ quan khảo cổ học và những xác tàu thế chiến thứ hai.

Trên đảo có 1 nhà tù hoang phế và ma quái. Nhà tù được xây dựng trong những năm 1770 bởi các vị vua của Naples và được kiểm soát rất nghiêm ngặt bên trong các song sắt. Ở giữa nhà tù có một nhà thờ tượng trưng cho sự thống trị các linh hồn.

Trong nhiều thế kỷ qua, những tù nhân bao gồm sát thủ, cướp và mafia thụ án chung thân đều bị giam giữ ở hòn đảo cô lập giữa biển. Nơi đó được ví như một địa ngục, và không ai có thể trốn thoát được. Một vài người đã từng cố gắng nhưng đều bị chết đuối.
Santo stefano từ đảo địa ngục thành thiên đường khỏa thân
Nhà tù cổ xưa hoang tàn trên đảo 
Santo stefano từ đảo địa ngục thành thiên đường khỏa thân
 Biệt thự bị bỏ hoang này từng là nhà của một thợ săn
Santo stefano từ đảo địa ngục thành thiên đường khỏa thân
 Nhà tù trung tâm
Ngày nay, những gì còn sót lại ở nơi đây chỉ là một ngôi làng đổ nát và nhà tù ma quái này. Tuy nhiên, đây cũng là 2 thứ không thuộc sở hữu của vị doanh nhân người Ý này.
Trong kế hoạch của mình, Ciardo sẽ biến hòn đảo rộng hơn 28ha thành khu nghỉ mát sang trọng cho tỷ phú Nga và Trung Quốc. 
Nhật Hạ (News - Ảnh: Silvia Marchetti)