728 x 90

Faroe - quần đảo gắn liền với những ngôi nhà mái cỏ

Faroe - quần đảo gắn liền với những ngôi nhà mái cỏ
Vẻ đẹp dịu dàng chưa bị bàn tay con người tác động nhiều ở đảo Faroe đủ sức hút hồn bất kỳ du khách nào ghé thăm.
CanhDep.net

Có đến 300 ngày mưa rầm rì, rả rích mỗi năm nên quần đảo faroe không nằm trong top những điểm đến nghỉ dưỡng cho nhiều du khách trong mùa hè. Tuy nhiên người dân nơi đây cho đó là nhận định sai lầm. Faroe với những con đường nhỏ bé, không khí trong lành và người dân thân thiện xứng đáng ở thành một trong những kỳ quan đến để nghỉ dưỡng.

Nơi đây lúc nào cũng yên bình, không đông đúc ồn ã như những quần đảo khác và thiên nhiên vì thế cũng ít bị bàn tay con người tàn phá hơn. Kiến trúc nơi đây mang phong cách riêng biệt và thu hút lòng người bởi sự dịu dàng, đơn giản.

Faroe - quần đảo gắn liền với những ngôi nhà mái cỏ

Ngôi nhà trồn cỏ trên mái là điều thường gặp khi đến Faroe.

Nét độc đáo của Faroe chính là những ngôi nhà cổ kính với mái ngói trồng cỏ xanh tươi tốt. Dọc theo các con đường ngoằn nghèo, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng và "chụp ảnh đến mỏi tay" trước nhiều ngôi nhà đặc biệt này. Kiểu dáng nhà được người dân xứ Faroe xây dựng cách đây hàng nghìn năm nhằm bảo vệ mọi thứ bên trong khỏi sự ẩm ướt của những cơn mưa. Trải qua bao năm tháng cùng thăng trầm của lịch sử, các ngôi nhà trồng cỏ xanh trên mái ở Faroe vẫn tồn tại và trở thành một trong những biểu tượng của hòn đảo.

Thời tiết của đảo cũng rất chiều lòng người, bởi có thể trong một ngày thời tiết thay đổi như trong 4 mùa.

Mỗi nơi đều có những câu chuyện thần thoại riêng, và Faroe cũng không ngoại lệ.  Đến với ngôi làng Tjornuvik- địa điểm khách du lịch thường tới tham quan - nằm ở cực bắc của hòn đảo nhỏ Streymoy thuộc Faroe, bạn sẽ được nghe câu chuyện cổ tích về những kẻ khổng lồ iceland quăng dây buộc Faroe.

Theo truyền thuyết của người dân địa phương, Gã khổng lồ Risin và mụ phù thủy Kellingin luôn ghen tỵ với vẻ đẹp nguyên sơ của Faroe. Vì vậy, chúng muốn biến nơi đây thành vật sở hữu của mình và đem về đất Iceland. Hai kẻ khổng lồ đã bơi suốt đêm trên biển, vật lộn trong việc di chuyển quần đảo. Đến khi mặt trời mọc, "bộ đôi tham lam" đã hóa thành đá và kế hoạch của chúng đã thất bại hoàn toàn.

Ngày nay, Risin và Kellingin chính là quần thể nằm ven quần đảo Faroe, phía bắc đại tây dương . Người khổng lồ cao 71 m nằm về phía biển còn Mụ phù thủy cao 68 m nằm gần đất liền hơn.

Faroe - quần đảo gắn liền với những ngôi nhà mái cỏ

Hai thành biển nổi tiếng ở Faroe: Risin (trái) và Kellingin.

Nằm ở phía Bắc Đại Tây Dương, giữa Na Uy và Băng Đảo, Faroe bao gồm 18 đảo với diện tích hơn 1.000 km2, nhỏ hơn cả London. Nơi đây có khoảng 49.000 dân sinh sống, trong khi số cừu được chăm sóc lên đến 70.000. Nhiều người cũng thường gọi vui Faroe là đất mà "cừu nhiều hơn người". Trước đây, nơi này thuộc lãnh thổ của Na Uy và hiện là khu tự trị thuộc vương quốc đan mạch .

Đến với Faroe, du khách có thể uống bia trong một quầy bar ở khách sạn tại thủ đô Torshavn với giá bia được nhiều du khách bình chọn là "đắt nhất thế giới". Với 10 USD, bạn chỉ mua được 0,6 lít bia.

Faroe - quần đảo gắn liền với những ngôi nhà mái cỏ

Số lượng cừu ở Faroe còn nhiều hơn số người.

Dù diện tích của Faroe khá nhỏ bé, việc đi lại xung quanh đảo lại cực kỳ khá khó khăn vì xe buýt không hoạt động thường xuyên. Nếu bạn đem chiếc xe của mình lên phà chuyển đến đây hoặc thuê một chiếc xe hơi thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy vậy đi xe trên quần đảo Faroe cũng lại là một thách thức vì những con đường quá hẹp và ngoằn ngoèo.

Các đảo chính được kết nối bằng các đường hầm dưới nước và một cây cầu, được nhiều người dân gọi đùa là "cây cầu duy nhất ở Đại Tây Dương".

Đường đến Faroe:

Du khách có thể mua vé của hãng Atlantic Airways để đáp xuống sân bay Faroese của đảo. Các chuyến bay từ đảo phần lớn đều bay đến Copenhagen và Billud, Đan Mạch.

Một số chuyến bay cũng khởi hành từ Na Uy và Iceland.

Vào mùa hè, nơi đây cũng đón các chuyến bay đến từ London (Anh), Barcelona (Tây Ban Nha) và Milan (Italy). Một chuyến phà hằng tuần cũng là một lựa chọn cho những ai sẵn sàng chịu lạnh suốt ba ngày trên biển Bắc để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Faroe.

Faroe đẹp như một miền cổ tích

Anh Minh