728 x 90

Thị trấn Mexico được phủ sơn thành bức tranh cầu vồng

Thị trấn Mexico được phủ sơn thành bức tranh cầu vồng
Nghệ thuật vẽ tường graffiti hoàn toàn được các nhà chức trách chào đón tại thị trấn nhỏ bé của Mexico.
CanhDep.net
Thị trấn mexico được phủ sơn thành bức tranh cầu vồng

Chính quyền mexico phối hợp với một nhóm nghệ sĩ đường phố Germen Crew để biến thị trấn ven đồi thành một bức tranh khổng lồ. Nhóm nghệ sĩ làm việc miệt mài để phủ những màu sắc vui nhộn lên hết 209 ngôi nhà, tương đương với một vùng diện tích khoảng 20.000 mét vuông, sử dụng tới 20.000 lít sơn.

Thị trấn mexico được phủ sơn thành bức tranh cầu vồng

Dự án nghệ thuật này kéo dài tới 14 tháng, nhằm xây dựng một cộng đồng thân thiện cho khu vực tái định cư Las Palmitas thuộc quận Pachuca, Mexico.

Dự án bắt đầu với việc thuyết phục các hộ gia đình phủ sơn trắng lên ngôi nhà của mình. Hoạt động này mang một thông điệp về sự bình đẳng giữa những hộ dân.

Thị trấn mexico được phủ sơn thành bức tranh cầu vồng

Sau đó, dần dần những lớp sơn màu bao phủ lên mọi ngôi nhà. Nhìn từ phía xa, những ngôi nhà mang nhiều màu khác nhau nằm san sát, tô điểm cho bức tranh đa sắc khổng lồ hình cầu vồng xoáy.

Mỗi một màu sơn đều tượng trưng cho tinh thần của cộng đồng dân cư nơi đây. Những dài màu sáng chạy dài trên các bức tường trước khi hòa chung vào "điệu nhảy" lôi cuốn của nhiều đường nét đa sắc khác phía trung tâm bức vẽ.

Thị trấn mexico được phủ sơn thành bức tranh cầu vồng

Có lẽ những nghệ sĩ này lấy cảm hứng cho bức tranh cầu vồng xoáy từ biệt danh của thành phố là “La Bella Airosa”, trong tiếng tây ban nha nghĩa là một thành phố xinh đẹp lộng gió. Trên đây là văn phòng làm việc của những nghệ sĩ đường phố.

Thị trấn mexico được phủ sơn thành bức tranh cầu vồng

Enrique Gomez, giám đốc dự án, cho hay những người nghệ sĩ vẽ tranh dành nhiều tâm huyết để hoàn thành dự án cộng đồng này với sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân tại thị trấn. Anh cũng chia sẻ về mục đích của dự án nhằm xóa bỏ hình ảnh xấu xí trước kia của thị trấn nhỏ.

Ít ai biết rằng Enrique từng là thành viên của một băng đảng xã hội đen. Anh quyết định sống cuộc đời lương thiện kể từ khi đến với nghê thuật vẽ tranh tườnggraffiti .

Thị trấn mexico được phủ sơn thành bức tranh cầu vồng

Las Palmitas trước đó là một nơi người dân luôn sống trong cảnh giác, những người hàng xóm tránh tiếp xúc với nhau, không ai dám ra ngoài một khi bóng tối bao trùm. Khi dự án này tiến gần đến giai đoạn cuối, người dân dần sống gần gũi và tình cảm với nhau. Lũ trẻ có thể hồn nhiên chơi đùa trên những bậc thang nối giữa các khu nhà.

Tinh thần đoàn kết mỗi ngày đều được thắt chặt hơn, người dân Las Palmitas đang dần tự kiểm soát được an ninh trật tự nơi họ sinh sống.

Phạm Huyền (theo AP)