728 x 90

Sài Gòn - Đà Nẵng - Lăng Cô - Hội An: Chỉ 2,5 Triệu

Sài Gòn - Đà Nẵng - Lăng Cô - Hội An: Chỉ 2,5 Triệu
Chia sẻ của bạn Nhật Hạ về chuyến đi Sài Gòn - Đà Nẵng – Hội An 3 ngày 2 đêm dưới đây sẽ khiến bạn muốn “xách ba lô lên và đi” ngay lập tức! Đầu tiên là book vé máy bay. Vé chỉ rẻ khi...
CanhDep.net
Chia sẻ của bạn Nhật Hạ về chuyến đi Sài Gòn - Đà Nẵng – Hội An 3 ngày 2 đêm dưới đây sẽ khiến bạn muốn “xách ba lô lên và đi” ngay lập tức!

Đầu tiên là book vé máy bay. Vé chỉ rẻ khi book sớm, bọn mình lên kế hoạch trước cả tháng nên book vé khứ hồi chỉ mất 1 triệu.

Tối thứ 4, bọn mình bay chuyến 8h30 từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Về thuê khách sạn, ngay từ đầu bọn mình thống nhất chọn thuê phòng tập thể 4 giường và budget 600K/ngày (150K/người). Khách sạn mình thuê ở Đà Nẵng là Magnolia Hotel, khách sạn bình thường không có gì đặc biệt nhưng quá đủ cho một giấc ngủ ngon.

Sau khi check in, bọn mình thuê xe máy đi lòng vòng ăn uống, vô quán Trần ăn thử cho biết thì thấy rất ok. mặc dù đã 10h30 PM, quán sửa soạn đóng cửa nhưng bọn mình vào, nhân viên vẫn cúi đầu chào, phục vụ lịch sự. Đêm đầu mạnh tay ăn hết 430K cho 4 đứa.

Muốn ngắm các loại cầu ở Đà Nẵng thì chỉ có thứ 7 và Chủ Nhật thôi nha. Bọn mình không biết nên đứng tới 12h30 đợi cầu xoay mà không có.

Sài gòn - đà nẵng - lăng cô - hội an chỉ 25 triệu

Sáng thứ 5, cả nhóm lục đục dậy sớm. Mặc dù ở khách sạn có buffet sáng nhưng đi Đà Nẵng phải tận dụng ăn ngoài mới được. Bọn mình thuê 2 xe máy, mỗi xe 150K đổ xăng 50K. Đầu tiên cả bọn ghé đến quán Thi 251 Hoàng Diệu. Ở đây có món mỳ Quảng ngon “nhức nách”. Bọn mình gọi thêm đĩa phá lấu ra, ăn xong phát hiện tình yêu với Đà Nẵng tăng thêm 2 nấc. Vị chi ăn sáng hết 170K/4 người.

Sau đó bọn mình đi đèo Hải Vân, đường nắng nôi nên thủ mỗi xe bình nước suối để uống dọc đường.

Sài gòn - đà nẵng - lăng cô - hội an chỉ 25 triệu

1h thì bọn mình tới vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh đẹp được thế giới công nhận.

Ở Lăng Cô, ánh sáng cực kì đẹp và ảo diệu luôn, bãi biển thì sạch đẹp trong xanh, cát phẳng lì không gì chê được. Ghé một quán cạnh biển để dừng chân, ăn uống, nghỉ ngơi và cắm sạc các thể loại thiết bị.

Sài gòn - đà nẵng - lăng cô - hội an chỉ 25 triệu

Ăn hải sản no nê “phê càng” với giá 530K xong cả hội hò nhau về lại Đà Nẵng. Nhớ về tầm chiều khoảng 5h để ngắm hoàng hôn ở vịnh, đẹp và bình yên cực kì!

Sài gòn - đà nẵng - lăng cô - hội an chỉ 25 triệu

6h trả xe và lấy hành lý, từ Đà Nẵng vào Hội An, bạn có thể đi xe 4 chỗ giá 220k số điện thoại 090 5673444, hoặc chọn xe bus rẻ hơn 15K/người, nhưng bọn mình hành lý nhiều với cả tiền taxi ra bến bus thì thôi đi dạng này xe đến thẳng nơi, vừa tiết kiệm sức, vừa tiết kiệm tiền, vì chia ra mỗi đứa cũng chỉ 45k.

Đến Hội An bọn mình chọn ở homestay Hoa Phong Lan ở ngay phố cổ. Ở đây, bọn mình book trực tiếp 600K, trong khi giá để trên Agoda là 2 triệu. Thế nên, để có giá tốt khi book phòng, mọi người liên lạc trực tiếp khách sạn để xem giá ở đâu tốt hơn. 600K/ngày mà bước vô phòng muốn xỉu, siêu sạch và cực kì dễ thương luôn.

Sài gòn - đà nẵng - lăng cô - hội an chỉ 25 triệu

Ở đây, xe đạp free không tính phí nên những ngày ở Hội An bọn mình di chuyển bằng xe đạp, thích cực kì.

Sài gòn - đà nẵng - lăng cô - hội an chỉ 25 triệu

Ăn uống ở Hội An thì rẻ bèo rồi nên mọi người cứ ăn cho hả hê đi, đừng lo tạo hoá xoay vần hay lên kí bị người dưng miệt thị.

Sài gòn - đà nẵng - lăng cô - hội an chỉ 25 triệu

Cao lầu lần này quay trở lại ăn không thấy ngon nữa, mà bị cuồng quay món cơm gà. Trời ơi xuất sắc, xuất sắc cực kì. Cơm gà bà Nga, hay quán có cái giếng nhỏ đối diện quán Ty cũng được.

Bánh mì thì nhớ ăn bánh mỳ Phượng hoặc Madam Khanh.

Bọn mình cũng ghé qua Reaching Out để thử trà bánh trong không gian yên tĩnh chỉ dùng kí hiệu và chữ để gọi nhau. Đi dọc bờ kênh nhỏ có rất nhiều hàng quán vỉa hè, bạn có thể ăm thêm được nhiều món nữa.

Sài gòn - đà nẵng - lăng cô - hội an chỉ 25 triệu

Về mua sắm ở Hội An, muốn giá rẻ ráng kiếm chỗ cô chú bán đồ trong lòng phố cổ, mặt đầu chợ Hội An quẹo tay phải, đi hồi sẽ thấy cửa hàng quá trời đồ bên tay trái để giá 20.000/quần. Vô đó, bạn sẽ mua được jumpsuit 80-90K và maxi 120-150K, muốn may cũng được hôm sau lấy. Với những cửa hàng cao cấp hơn, may đẹp tỉ mỉ xuất thần hơn chào giá 700K, nhớ mặc cả phân nửa còn 350K thôi nha.

Sáng thứ 7 bọn mình check out và gửi hành lý để đạp xe đi An Bàng.

Sài gòn - đà nẵng - lăng cô - hội an chỉ 25 triệu

Bãi biển ở An Bàng đẹp chắc so với biển ở Maldives vì nước xanh trong nhìn được xuống đáy và quan trọng là không có 1 cọng rác! Biển không xuất hiện đột ngột mà e ấp sau dãy nhà dân, chạy xe luồn vô hẻm một hồi thấy biển xanh rì hiện ra cùng hàng dứa dại, đốn tim tất cả những ai yêu thích không khí miền nhiệt đới. Đang tắm biển lâu lâu có đàn hải âu trắng bay qua. Mình tự hỏi người ta đua nhau đi nước ngoài tắm biển chi trong khi Việt Nam có đầy mà không ai biết tận hưởng.

Trả tiền gọi nước thuê dù này nọ hết 150K xong đạp về Hội An để tắm rửa và gọi xe quay về Đà Nẵng.

Đến Đà Nẵng, nhờ có thổ địa nên bọn mình được đi ăn thêm vài món nữa trước khi ra sân bay quay về lại Sài Gòn.

Tổng kết: Chuyến đi 4 người, mỗi người chi phí khoảng 2, 5 triệu đồng (cá nhân mua sắm không tính).

Lưu ý: giá cả của các dịch vụ có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm.