728 x 90

Du khách vượt hơn 10.000 km để chụp ảnh một cây cầu

Du khách vượt hơn 10.000 km để chụp ảnh một cây cầu
Phải trở đi trở lại hai lần, nhiếp ảnh gia Taichi Kondo mới tìm thấy Warrington Transporter - cây cầu đường ray nổi tiếng ở Anh.
CanhDep.net

Taichi Kondo - một nhiếp ảnh gia người Nhật, 37 tuổi - đi gần 10.000 km từ nhật đến Cheshire, Warrington, Anh với hy vọng chụp được những bức ảnh về Warrington Transporter - cây cầu đi lại bằng đường ray duy nhất còn sót lại trên thế giới.

Theo Pallynews, ngày 29/10, sau khi tìm kiếm khắp vùng Warrington và cả những khu vực xung quanh, Taichi Kondo không thể tìm thấy câu cầu cao hơn 23 m và cuối cùng đành chấp nhận quay về Nhật với sự thất vọng tràn trề.

Du khách vượt hơn 10000 km để chụp ảnh một cây cầu

Margaret Ingham, chủ tịch tập đoàn Friends of Warrington Transporter Bridge cho biết rất khó để có thể tìm thấy cây cầu Warrington Transporter, thậm chí rất nhiều người ở Warrington còn không biết đến sự tồn tại của nó. Ảnh: Riyo Okiyama.

Tại quê nhà, Taichi Kondo vẫn không từ bỏ mong muốn thực hiện những tác phẩm của mình về cây cầu thép bắc qua sông Mersey này. Sau đó, anh tìm thấy trang web Friends of Warrington Transporter Bridge với đầy đủ tất cả thông tin mà anh cần. Taichi cùng người bạn Riyo Okiyama quyết định trở lại Anh để thực hiện mong ước của mình.

Lần này, cả hai đã tới đúng vị trí có cây cầu và thực hiện bộ ảnh nghệ thuật. Hai vị khách đến từ Nhật cho biết, chắc chắn họ sẽ trở lại đây một lần nữa để thăm cây cầu này.

Xem thêm du khách sợ hãi khi đi qua cầu kính dài nhất thế giới

Ngọc Mai