Loài cây kiêu ngạo ở Madagascar 1
- Cảnh đẹp Việt Nam
- 19/07/2019 20:33:17
Vì tính kiêu ngạo của mình, loài cây bao báp bị "trời đày" trong suốt bao năm qua, phải sống trong cảnh đầu cắm xuống đất rễ lộn ngược lên trời hứng gió mưa.
CHI TIẾTVì tính kiêu ngạo của mình, loài cây bao báp bị "trời đày" trong suốt bao năm qua, phải sống trong cảnh đầu cắm xuống đất rễ lộn ngược lên trời hứng gió mưa.
CHI TIẾTDu khách sẽ không được đóng dấu nhập cảnh trong hộ chiếu khi vào Triều Tiên, tuy nhiên,người dân và binh sĩ ở đây rất thân thiện.
CHI TIẾTTrong số hơn 70 cây cột của đền Lepakshi cổ ở Ấn Độ có một cây chân không hề chạm đất và con người có thể đưa các vật như khăn mỏng hay tờ giấy đi qua.
CHI TIẾTKhi đoàn khách đang theo dấu một con sư tử, nó bất ngờ quay lại tấn công và hướng dẫn viên dùng thân mình để che chắn, bảo vệ những người đi sau.
CHI TIẾTHai vợ chồng người Anh Simon và Rachelle hủy chuyến trăng mật 3 tuần ở bãi biển Caribbean để đến Dismaland - nơi bị coi là bản lỗi của thiên đường giải trí.
CHI TIẾT"Tôi chắc chắn là con cá mập bị mất một mắt và mũi của nó bị thương", Dale Carr kể lại cuộc đối đầu của mình với "sát nhân biển cả".
CHI TIẾTMột đôi tình nhân rơi xuống từ độ cao 12 mét, dường như trong khi đang quan hệ tình dục trên bức tường của pháo đài lịch sử và địa điểm du lịch nổi tiếng ở Pháp.
CHI TIẾTMột du khách Anh mất tích hai ngày ở khu vực hoang vu phía bắc Australia đã viết dòng chữ kêu cứu lên cát và được giải thoát.
CHI TIẾTBị xích hàng chục năm trời mà không có một giờ thả tự do hay bị đánh bởi những thanh sắt lớn là điều mà những con voi được chọn để phục vụ du lịch Ấn Độ đang phải chịu đựng.
CHI TIẾTVụ nổ bom tối qua ở trung tâm Bangkok đánh dấu sự trở lại của bạo lực trên đường phố Thái Lan và khiến nhiều du khách nước ngoài trở nên e dè khi nghĩ đến "vùng đất của những nụ cười".
CHI TIẾT