728 x 90

Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần

Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần
Dù đến Hydra, Poros, Aegina hay Santorini, du khách đều dễ dàng bắt gặp màu xanh mê hoặc của đại dương cùng nhiều món đồ trang trí dễ thương và bắt mắt khác của đất nước Hy Lạp.
CanhDep.net
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Là một trong 10 hòn đảo đẹp nhất hy lạp , gần thành phố Athens, hydra hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp thành bình và quyến rũ.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Điều thú vị là du khách không chỉ bắt gặp những cặp đôi tình tứ mà còn là rất nhiều mèo hoang, lừa và ngựa trên đảo Hydra.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Ở Hydra, người ta dùng lừa và ngựa làm phương tiện vận chuyển du khách và hành lý cũng như hàng hóa, thực phẩm lên các mini hotel cheo leo trên đỉnh núi.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Một con ngõ thơ mộng và dịu mát với hai sắc màu chủ đạo là xanh và trắng.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Nằm cách Hydra khoảng một giờ rưỡi tàu cao tốc (khoảng 70 km), poros nằm trong vùng vịnh Saronic và là điểm đến thuận lợi nếu du khách muốn thăm đảo trong vòng một ngày từ Hydra hay Athens.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Cũng như nhiều hòn đảo khác ở Hy Lạp, du khách đến với đảo aegina sẽược chiêm ngưỡng hàng loạt con thuyền đủ kích cỡ đang đậu ở bến cảng.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Sau một ngày khám phá là những giây phút đắm chìm trong sắc màu hoàng hôn trên đảo Aegina.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Nhà thờ lớn ở Aegina khoác lên mình chiếc áo màu vàng nhạt, nổi bật giữa nền trời xanh thẳm.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Nhắc đến Hy Lạp, người ta không thể không nhắc đến santorini với màu nước biển được ví như xanh hơn bất cứ nơi đâu.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Hai màu đặc trưng của Santorini cũng là xanh và trắng, bởi vậy thật hiếm mới nhìn thấy những cánh cửa sơn đỏ như thế này.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Ngay cả những món đồ lưu niệm tại các cửa hàng cũng chủ yếu có màu xanh và trắng. Không chỉ đáng yêu mà giá cả của chúng còn rất dễ chịu.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Đến Santorini, bạn không cần theo một lịch trình tour nào mà nên ngẫu hứng lang thang, tự khám phá vẻ đẹp của từng ngôi làng, từng con đường nơi đây. Dạo qua các ngõ nhỏ, phố nhỏ ở Oia là một trải nghiệm thú vị đối với du khách.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Đảo Santorini là những gì còn lại sau vụ nổ núi lửa khổng lồ vào khoảng 2 triệu năm trước đây. Cũng vì dung nham núi lửa phun trào, nên các bãi tắm ở đây rất đặc biệt, chúng không có màu cát trắng hay cát vàng như thường thấy mà là cát đen.

 
Sắc màu mê hoặc ở vùng đất các vị thần  

Ngoài bơi lội, ở Santorini du khách có thể đạp xe đi thăm quan tu viện trên núi. Hòn đảo còn nổi tiếng là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Điểm chiêm ngưỡng hoàng hôn đẹp nhất là Oia, với rất nhiều quán cà phê, bar, nhà hàng.