728 x 90

Kỳ thú rừng tràm Trà Sư

Kỳ thú rừng tràm Trà Sư
Nằm ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Trà Sư cách Long Xuyên 100km và cách Châu Đốc 20km, cách biên giới Việt Nam – Campuchia 10km. Đây là một vùng rừng ngập mặn tiêu biểu cho vùng Tây sông...
CanhDep.net
Nằm ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Trà Sư cách Long Xuyên 100km và cách Châu Đốc 20km, cách biên giới Việt Nam – Campuchia 10km. Đây là một vùng rừng ngập mặn tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu.
Kỳ thú rừng tràm trà sư
 Một thảm bèo khổng lồ nổi trên mặt nước khiến cho ta cứ tưởng đây là một tấm thảm xanh.
Vùng này thu hút du khách bởi một màu xanh bạt ngàn của 850ha cây tràm đã trên 10 tuổi, mỗi cây cao từ 5-8 mét. Toàn bộ khu rừng tràm phủ một màu xanh đến khó tin, mát rười rượi. Trên mặt nước là một thảm bèo dày đặc phủ kín, tạo cảm giác như đang đi trên một tấm thảm dày màu xanh.
Kỳ thú rừng tràm trà sư
 

Một góc Trà Sư với màu xanh mát dịu.

Kỳ thú rừng tràm trà sư
 Hoa tràm Trà Sư với màu trắng tinh khiết và mùi hương nhẹ.

Khu rừng ngập mặn này còn nổi tiếng bởi đây là nơi sinh sống của 140 loài thực vật, 11 loài thú, 23 loài cá, có nhiều loại quý hiếm được đưa vào danh sách bảo tồn.

Du khách đến nơi này là để được thả hồn mình trong một màu xanh yên bình và mượt mà của cây tràm, của trời, của mặt nước phủ kín bèo. Những thảm thực vật thủy sinh nhỏ bé, màu sắc sinh động cũng đua nhau khoe vẻ đẹp nhỏ nhoi nhưng lung linh dưới cái nắng vàng ươm vùng trời đất Nam bộ đáng yêu.

Để tham quan nơi này, bạn có thể đi bằng tắc ráng, bằng xuồng chèo ba lá len lỏi giữa những hàng cây tràm xanh vời vợi. Hoặc có thể thong dong trên chiếc xe đạp lang thang quanh những con đường nhỏ xuyên qua những rừng tràm. Hoặc có thể lên đài vọng để ngắm toàn thể rừng tràm xanh ngát một màu xanh trải rộng trập trùng.
Kỳ thú rừng tràm trà sư
 

Từng đàn chim bay chấp chới trên bầu trời xanh trong khuôn viên rừng tràm.

Kỳ thú rừng tràm trà sư
 

Những thực vật thủy sinh nhỏ bé, dễ thương, nằm xen lẫn giữa những cây tràm.

Nếu thong thả thời gian, có khi chỉ cần tản bộ quanh những con đường nhỏ, thả hồn bay bổng cùng trời mây và tràm xanh ngát, đã cảm thấy rất dễ chịu cho một ngày ở nơi đây.

Sau đó, có thể mắc võng đong đưa trong những chiếc chòi lá mát rượi, chờ bữa cơm với cá linh kho tộ và bông điên điển nấu canh chua.. Mọi cái như được kết hợp