728 x 90

Con đường tuyết kỳ vĩ Alpine và tinh thần công chính Nhật

Con đường tuyết kỳ vĩ Alpine và tinh thần công chính Nhật
Đường tuyết Alpine  Du khách chơi trượt tuyết ở khu vực con đường tuyết kỳ vĩ Alpine  Con đường tuyết kỳ vĩ Alpine (Tateyama...
CanhDep.net
Đường tuyết Alpine
Con đường tuyết kỳ vĩ alpine và tinh thần công chính nhật
 Du khách chơi trượt tuyết ở khu vực con đường tuyết kỳ vĩ Alpine 
Con đường tuyết kỳ vĩ Alpine (Tateyama Kurobe Alpine Route) kết nối thành phố Toyama với thị trấn Omachi (tỉnh Nagano) được xây dựng từ năm 1971. Việc thiết kế, xây dựng cẩn thận đến nỗi môi trường xung quanh không hề bị hư hại, đảm bảo nguyên vẹn tầm nhìn nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Tateyama, một phần vườn quốc gia Chubu Sangaku, đập Kurobe...
Vì thế làn đường hoàn toàn nằm dưới mặt đất, phía trên là đường xe điện chở khách. Vào mùa đông tuyết rơi dày, người dân địa phương sáng tạo, đoàn kết đào tuyết thông đường rồi bồi đắp thành một hành lang tuyết sừng sững cao đến 20m. Từ ý chí khắc phục khó khăn, quan niệm chung sống hài hoà cùng thiên nhiên (đến trước mục đích thương mại) mà con đường tuyết alpine trở thành nổi tiếng thế giới, độc nhất vô nhị. Du khách nào đến Nhật cũng ao ước một lần được dạo bước giữa hai bức tường tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm.

Sống chậm bên suối hoa tử đằng và làng cổ Takayama

Hoa Tử đằng thuộc gia đình họ đậu, bao gồm 10 loài dây leo thân gỗ có nguồn gốc miền đông nước Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Riêng tại Nhật, đặc biệt trong công viên Ashikaga (Tochigi), mùa hoa Tử đằng trở thành mùa hội chiêm ngưỡng sắc đẹp thần tiên của loài hoa này. Trong công viên này, người ta phải dựng giàn giá đỡ bằng thép khổng lồ để nâng tán dây leo cùng ngàn vạn suối thác của những chùm hoa sắc hồng, tím tuôn chảy tầng tầng lớp lớp. Đứng dưới tán hoa Tử đằng, du khách sẽ có cảm giác như đang ở giữa bầu trời đêm được thắp sáng bởi lễ hội pháo hoa, thời gian như ngừng trôi vì sắc đẹp được chưng cất quá rực rỡ, huy hoàng.
Con đường tuyết kỳ vĩ alpine và tinh thần công chính nhật
 Suối hoa tử đằng

Nếu như Tokyo cho du khách cảm giác sống gấp của dòng người và xe hối hả trên phố, các bảng hiệu đèn màu dày đặc nhấp nháy thâu đêm thì miền sơn cước Takayama lại là nơi đưa tâm hồn ta chạm gần hơn đến không gian của sự tĩnh lặng. Ngay đến con tàu đi Takayama cũng được sơn màu xanh đậm như muốn hài hoà cùng núi rừng, cảnh vật hữu tình bên sông. Trên đường đến thị trấn cổ Takayama sẽ đi qua những rừng phong lá bắt đầu ngả vàng, những thửa ruộng loang loáng màu nước phẳng lặng, những ngôi nhà ngói đỏ cửa gỗ kéo ngang thanh tịnh uốn mình theo con đường cái nhỏ như làn chỉ thêu trên bức tranh miền sơn cước.

Chỉ có đi bộ ở thị trấn cổ Takayama mới hưởng trọn vẹn một đời sống tưởng như đã xưa cũ, đầy hoài niệm và đầy ắp giá trị văn hoá được bảo tồn nguyên vẹn cho đến nay. Chốn công đường Jinya- một kiểu mạc phủ thời phong kiến từ 400 năm trước được trùng tu tốt nên vẫn giữ được màu cổ kính của những bức tường gỗ, nhà sàn nhiều gian chung một mái. Những nhà hàng bàn ăn thấp nửa ngồi nửa quỳ, rượu sake nồng đượm và mùi thịt bò Hida nướng toả ra ngào ngạt... tạo nên một khung cảnh không thể ấn tượng hơn.
Con đường tuyết kỳ vĩ alpine và tinh thần công chính nhật
 Ngôi làng cổ

Và ngôi làng Shirakawa - Di sản thế giới của UNESCO - hiện ra trong một thung lũng sâu với hàng trăm ngôi nhà kiểu Gassho-zukuri được bảo tồn nghiêm cẩn. Kiểu nhà này là sáng tạo của dân địa phương, mái có độ dày và dốc cao để tuyết không đọng trên mái quá nặng, ấm vào mùa đông nhưng lại mát vào mùa hè. Nhìn xa, các ngôi nhà Gassho-zukuri như đôi bàn tay chắp lại của những nhà sư đang ngồi thiền giữa thung lũng xanh tĩnh lặng. Xuân sang cũng là mùa vụ thu hoạch sake, các ngôi nhà cổ chuyên bán sake được du khách nhận ra bởi những bó cây tuyết tùng treo trước cửa. Món Gyumaruyaki dọn ra sẽ làm ấm lòng du khách bốn phương bằng lớp bánh bột mỏng viên tròn cuộn nhân thịt bò, hành tây, rong biển sợi mỏng rắc trên bề mặt, thật hợp tiết trời mát lạnh.

Thông tin thêm cho bạn:

Trong tháng 5, Saigontourist có mở các tour khởi hành từ TP.HCM vào đúng thời điểm hoa nở đẹp nhất: Suối hoa Tử Đằng & con đường tuyết Alpine - Tokyo - Công viên Ashikaga - Phố cổ Takayama 5 ngày, giá 34,99 triệu đồng- khởi hành 8, 12.5); Osaka - Kobe - Kyoto - Phú Sỹ - Hoa Đào trúc núi và suối hoa Tử đằng - Tokyo 7 ngày, giá 34,99 triệu đồng - 9, 16.5);  Osaka- Kobe - Kyoto - Phú Sỹ - Hoa Đào trúc núi và Nemophila - Tokyo 7 ngày, giá 34,99 triệu đồng- 23.5; Osaka - Kobe - Kyoto - Phú Sỹ - Hoa Đào trúc núi – Tokyo - Disneyland 7 ngày, giá 36,99 triệu đồng, khởi hành 30.5...
V.T