728 x 90

Những cung đường đi Thái Lan mà không ngang qua Phnom Penh, Siem Reap

Những cung đường đi Thái Lan mà không ngang qua Phnom Penh, Siem Reap
Hiện từ Sài Gòn đã có hai nhà xe Minh Vũ, Bình Minh khởi hành lúc 5g sáng đi cửa khẩu Hoa Lư (Lộc Ninh, Bình Phước)/Trapaeng Sre (Kratie), Campuchia. Chỉ chạy trên đất bạn Campuchia vài tiếng, xe sẽ đi tiếp...
CanhDep.net
Hiện từ sài gòn đã có hai nhà xe Minh Vũ, Bình Minh khởi hành lúc 5g sáng đi cửa khẩu Hoa Lư (Lộc Ninh, Bình Phước)/Trapaeng Sre (Kratie), Campuchia. Chỉ chạy trên đất bạn campuchia vài tiếng, xe sẽ đi tiếp đến cửa khẩu Dom Kralor, Stungtreng/Voeung Kam, Pakse, lào và đến thành phố Pakse khoảng 4 – 5g chiều.
Với giá vé 800.000 đồng bao gồm một bữa sáng, một bữa trưa, bạn có thể uống càphê sáng ở Việt Nam, ăn trưa ở Campuchia và nhâm nhi bia Lào vào buổi tối bên dòng Mekong ở Pakse. Để đi tiếp, nếu lười thì ở các nhà nghỉ, khách sạn ở Pakse đều có bán vé bao nguyên chuyến (xe/xe, xe/tàu lửa, vé ngồi nằm nhiều lựa chọn) Pakse – bangkok với giá khá chát.
Muốn tự đi thì sáng hôm sau ra bến xe mua vé (ngày có ba chuyến sáng, trưa, chiều, giá 60.000 kip Lào hay 200 baht Thái), đi thêm 140km, mất chừng ba giờ kể cả thủ tục qua cửa khẩu Vang Tao (Lào)/Chong Mek (Thái Lan) là đến Ubon Ratchathani thành phố thủ phủ miền Đông Bắc Thái. Nếu gấp, vừa đến Ubon có thể lên ngay tàu, xe (rất nhiều chuyến, nhiều loại, buýt từ 400 – 800 baht, tàu lửa từ 245 – 1180 baht) xuôi Bangkok, khoảng 8 – 10g (sẽ tiết kiệm thời gian nếu đi xe, tàu đêm). Thế nhưng hầu hết khách muốn đi thẳng đến Bangkok ít đi cung này vì thời gian ngồi tàu xe khá dài, chi phí cũng không tiết kiệm lắm.
Do vậy, cung đường từ Sài Gòn sang Campuchia – Lào – Thái đi Bangkok này thường dành cho những du khách có thời gian, muốn dừng chân khám phá Pakse êm đềm với ngôi đền Vat Phou hơn mười thế kỷ, nghỉ ngơi ở Siphandon mênh mang 4.000 đảo cồn lớn nhỏ trên dòng Mekong, hay thăm thú vùng Tam giác ngọc Ubon (do người Thái ví von, để so sánh, nhắc nhớ đến vùng Tam giác vàng nổi tiếng, cũng nằm trên đất Thái một phần)...
Một điều thú vị khác là cả ở Pakse cũng như Ubon có rất nhiều người Việt sinh sống, nên cảm giác rất gần gũi, nhất là khi đi lang thang trên đường phố chợt thấy những cửa hàng mang tên Việt, bán món Việt…

Còn rất nhiều cách đi khác xa hơn, dài hơn dành cho những khách muốn kết hợp khám phá thêm những điểm đến hay, đẹp trên cung đường như từ Sài Gòn sang Battambang (Campuchia), từ đó đến cửa khẩu Pailin sang Thái (tránh cửa khẩu Poipet đang lùm xùm hiện nay), hay đi xe đêm lên gia lai , hoặc Kon Tum, chuyển xe đi Pakse rồi đi tiếp cung đường trên, hay ra Huế (hoặc Đông Hà) đi xe lên Lao Bảo, qua cửa khẩu Lào, bắt xe đi tiếp đến Savanakhet mà bên kia sông Mekong là thành phố Mukdahan (Thái Lan) tấp nập…      

Trần Thái Hoãn - TGTT